Ngày tôi rời khỏi nhà cùng con út, đứa lớn lẽo đẽo theo sau, thấy em khóc trong vòng tay bà nội, lòng tôi đau như cắt.
Tôi rất thương con nhưng không thể tránh khỏi ly hôn. Chồng và tôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn, chỉ còn vài ngày nữa sẽ ra tòa. Tôi không quan tâm đến tài sản, chỉ thấy xót xa khi phải chia rẽ mẹ con, chị em. Chúng tôi có hai cô con gái, biết tôi khổ nên rất ngoan và giúp đỡ mẹ. Khi quyết định ly hôn, tôi xin chồng cho tôi nuôi cả hai con, nhưng anh chỉ đồng ý cho tôi nuôi con út, còn con lớn thì phải để lại cho anh. Không còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận.
Gần đây, tôi đã nỗ lực dạy con tự lập và sống không có mẹ. Con gái tôi có linh cảm, thường hỏi liệu tôi sắp đi xa. Hôm qua, con gái lớn về nhà, đóng cửa phòng ngồi lâu và khi tôi hỏi, con ôm tôi khóc vì bạn thân phải chuyển trường do bố mẹ ly hôn. Con rất sợ mất đi bạn bè và em gái. Sáng nay, nhìn các con không nỡ xa nhau, tôi rất đau lòng. Hôm nay, chồng đuổi tôi và con út ra khỏi nhà theo thỏa thuận, và dù đã trò chuyện với con gái lớn, con vẫn gào khóc đòi mẹ.
Sáng nay, khi rời nhà, tôi thấy các con và lòng đau như cắt. Mẹ chồng tôi phải giữ cháu để không cho con gái nhỏ chạy theo xe. Tối nay, mẹ chồng gọi báo con gái lớn không ăn cơm và hy vọng tôi hòa giải với chồng để các con không thiệt thòi. Tôi đang rất băn khoăn. Chồng tôi sống tệ, ngoại tình và cờ bạc, tôi không còn tình cảm với anh. Nhưng tôi thương các con quá. Tôi nên làm gì để bù đắp cho chúng?



Source: https://afamily.vn/ngay-toi-mang-con-ut-roi-khoi-nha-dua-lon-bo-theo-tung-buoc-chan-me-va-em-nhin-con-khoc-trong-vong-tay-ba-noi-toi-dau-cat-da-cat-thit-20191103093859696.chn